Việc tốt giữa đời thường
Ngày 30-1, Công an xã Phú Thuận cho biết, vừa phối hợp với anh Trần Mậu Duy Nam (1986, trú thôn Thuận Hòa, xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) trao lại số tiền gần 12 triệu đồng cho bà H.T.C. (1953, trú xã Phú Thuận).
Theo đó, chiều 28-1, anh Nam nhặt được chiếc túi bên trong có gần 12 triệu đồng và một số giấy tờ nên mang đến Công an xã Phú Thuận giao nộp để xác minh, trả cho người đánh rơi. Công an xã đã xác định người đánh rơi tài sản là bà H.T.C. nên mời đến nhận lại. Trước đó, vào tháng 4-2025, anh Nam cũng nhặt được số tiền hơn 69 triệu đồng và trả lại người đánh rơi.
M.T
+ Sáng 30-1, anh Alăng Arep (1985, trú xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ĐTDĐ tại sân vận động xã liền trình báo và bàn giao cho Công an xã Bến Giằng. Công an xã đã biểu dương tinh thần trung thực, ý thức thượng tôn pháp luật của anh Alăng Arep và xác minh thông tin chủ sở hữu chiếc điện thoại để trao trả lại.
LÊ HẢI
+ Trên đường đi làm về, anh Huỳnh Đình Tâm (1972, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có tiền mặt và một số giấy tờ nên mang đến nhờ Công an phường An Khê giao nộp để xác minh, trả lại cho người đánh rơi. Chiều 29-1, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) đã trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho anh Trần Hà Văn Tiến (2003, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
PHƯƠNG KIẾM









